ZingTruyen.Asia

Y O O N S E O K All Our Love

anh kẻ ngơ ngẩn thích hát tình ca
ngồi dưới gốc đa buổi chiều
nghe tiếng dương cầm tan vào trong không khí
thơ thẩn một mình la la la.

em người vẫn hay băng qua
trên môi luôn nở nụ cười trắng ngà
chàng trai nhỏ, cùng mái tóc đỏ
đã làm phải lòng kẻ hát tình ca.

ôi tình ca rằng một hai ba một hai ba
hãy cùng anh nhảy một điệu chachacha
gót chân múa trên nền gạch đỏ rượu
khiến anh say, mẩn dưới trời thu

i said that
roses are red
violets are blue
the one who i love
it always is you

kẻ hát tình ca ngồi dưới gốc đa
không phải bị si đa
là nhuốm một chút men, một chút tình nồng
khiến anh say mãi chẳng tỉnh ra.

nhịp đôi chân hãy nghe anh hát
rằng chẳng cảm động như người ta.
anh chỉ xin một manh mối thật nhỏ
để thoát khỏi cung tình yêu em vạch ra.


ôi hỡi kẻ thích hát tình ca.
ngồi dưới gốc đa buổi chiều
nghe tiếng dương cầm tan ra trên mái tóc
của kẻ băng qua thích nghe tình ca.

tình ca một hai ba một hai ba một hai ba...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia