Em đọc được ở đâu đó như này...
Xin lỗi anh
Xin lỗi anh vì em không còn trẻ
Tim sạn chai sau mấy cuộc dối lừa
Là mạnh mẽ hay giả vờ mạnh mẽ?
Cũng quen rồi không cần kẻ đón đưaXin lỗi anh đời em thừa nước mắt
Cạn niềm tin sau mấy trận bão lòng
Thơ ngây xưa bỏ em mà đi mất
Hồn khô cằn và giá buốt tựa đôngXin lỗi anh tóc dài giờ đã ngắn
Giấc mơ son không buộc nổi cuộc tình
Em thực tế và đôi khi tàn nhẫn
Chỉ thương mình sau ngần ấy điêu linhXin lỗi anh em chẳng còn tha thiết
Một tình yêu bất diệt ở trên đời
Tim vô cảm nghĩa là tim đã chết
Chán ngán rồi lời gian dối đầu môi...Còn nếu anh có thừa lòng kiên nhẫn
Giàu vị tha với đầy ắp bao dung
Chỉ biết yêu và yêu không ân hận
Thì nắm tay em đi đến tận cùng!
Tim sạn chai sau mấy cuộc dối lừa
Là mạnh mẽ hay giả vờ mạnh mẽ?
Cũng quen rồi không cần kẻ đón đưaXin lỗi anh đời em thừa nước mắt
Cạn niềm tin sau mấy trận bão lòng
Thơ ngây xưa bỏ em mà đi mất
Hồn khô cằn và giá buốt tựa đôngXin lỗi anh tóc dài giờ đã ngắn
Giấc mơ son không buộc nổi cuộc tình
Em thực tế và đôi khi tàn nhẫn
Chỉ thương mình sau ngần ấy điêu linhXin lỗi anh em chẳng còn tha thiết
Một tình yêu bất diệt ở trên đời
Tim vô cảm nghĩa là tim đã chết
Chán ngán rồi lời gian dối đầu môi...Còn nếu anh có thừa lòng kiên nhẫn
Giàu vị tha với đầy ắp bao dung
Chỉ biết yêu và yêu không ân hận
Thì nắm tay em đi đến tận cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia